Tích thiên phù

Tích thiên phù
Thời ấy sông Thiên Phù bồi lấp Đất Trời sui thị hiện bất bình Sông núi còn dâng lên sập xuống Bão bùng nào tích nén trong dân? Vua đau mắt mạng lương dân cướp


(Ảnh: Pixabay)




TÍCH THIÊN PHÙ

(Bùi Đại Dũng)


Thời ấy sông Thiên Phù bồi lấp

Đất Trời sui thị hiện bất bình

Sông núi còn dâng lên sập xuống

Bão bùng nào tích nén trong dân?


Vua đau mắt mạng lương dân cướp

Đổi mắt trong hay thúc suy tàn

Mắt có sáng khi tâm mù tối

Nghiệp đế nào xây bởi khổ oan?


“Tâm vua chính là tâm trăm họ

Vua mong điều Thiên hạ mong cầu”(*)

Nếu khác đi chỉ là nội tặc

Đất Trời Người dung thứ đó sao?


BĐD

—-------

(*) Trích lời Quốc sư Phù Vân nói với vua Trần Thái Tông.