Tìm lại mình
- Thứ năm - 14/08/2025 09:52
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Lê Hải Hà)
TÌM LẠI MÌNH
(Lê Hải Hà)
Hôm nay ngồi tìm lại mình.
Tưởng đã vô tình đánh mất.
Riêng có nụ cười rất thật.
Yêu thương gửi tặng cho đời.
Nhặt trong sắc hoa muôn nơi.
Dệt hồn ban mai trong trẻo
Gọi mây và nắng cùng theo.
Cho một ngày,ôi chan chứa!
Nụ cười thấm những ngày mưa.
Chập chờn sau cơn dông bão.
Nắng về hong niềm thơm thảo.
Mãi xin gửi tặng cho đời.
Vẫn cứ tự mình trao gửi,
Ngọt ngào trong những đầy vơi….
Sacramento mùa hè 2025