Tình cao nguyên

Tình cao nguyên
Rượu cần tràn bình Và lửa cồng chiêng bập bùng Men lá Tóc ai lấp lánh tàn bay Vướng vào mắt Vướng vào tay Vướng vào ...


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



TÌNH CAO NGUYÊN
(Bùi Lan Anh)


Rượu cần tràn bình 

Và lửa 

cồng chiêng bập bùng 

Men lá 

Tóc ai lấp lánh tàn bay 

Vướng vào mắt 

Vướng vào tay

Vướng vào ...


Đêm cao nguyên thật cồn cào 

Cồng chiêng hay tiếng vọng nào ngàn xưa 

Yêu em váy áo thêu thùa 

Lòng người lữ khách bỏ bùa cho nhau


Nhấp môi vừa mới đã sầu

Đường xa biết có bên nhau hai lần


Chia tay lòng dạ tần ngần

Lửa hổng cháy đượm, rượu cần ngất ngư

Cao nguyên rộng đến vô bờ

Lòng người chật chội nương nhờ thế thôi 


Mai mình về lại chợ đời 

Có quên áo thắm với lời vu vơ

Trả men trả lửa trả thơ 

Cao nguyên mắt đỏ 

Giấc mơ lửa hồng


21/6/2026