Tình mãi nở hoa
- Thứ sáu - 27/06/2025 10:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
TÌNH MÃI NỞ HOA...!
(Ngọc Thạch)
Chiều tà...tím ngát hoàng hôn,
Nhớ thương,thương nhớ...bồn chồn nhớ thương ...
Trên cành ướt đẫm giọt sương,
Như ngôi sao nhỏ chợt vương xuống trần...
Nhớ ai lòng dạ bần thần,
Trong lòng e ngại...hỏi thầm nhớ ai?...
Thức lâu mới biết đêm dài...
Quen lâu mới biết vẫn hoài nhớ nhau!
Chắc người chẳng biết được đâu..
Bóng người ta nhớ...tự lâu lắm rồi,
Rồi ta bất chợt bồi hồi..
Khi nghe người nói bao lời cùng ta..!
Dẫu người có thể rất xa..
Nửa hư nửa thực như là trong mơ,
Nhưng ta cứ mãi mong chờ..
Và luôn thao thức thẫn thờ từng đêm,
Một mình ta đợi trăng lên..
Để rồi ta vẽ cảnh tiên...bên người !
Khi bình minh hé nụ cười,
Ta ngờ hơi ấm của người...bên ta,
Người ơi..dẫu có đi xa...
Tình ta vẫn mãi nở hoa...nhé người!!!
Ngày 10/01/2016