Tình mẹ

Tình mẹ
Có bao thứ tình cảm Đi qua trong cuộc đời Chỉ tình yêu của mẹ Mới bền chặt nhất thôi... Mẹ không hề đòi hỏi Không toan tính, đổi thay Yêu con vô điều kiện


(Ảnh: Pixabay)


TÌNH MẸ

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Có bao thứ tình cảm

Đi qua trong cuộc đời 

Chỉ tình yêu của mẹ

Mới bền chặt nhất thôi...

 

Mẹ không hề đòi hỏi

Không toan tính, đổi thay

Yêu con vô điều kiện

Cho đến phút tàn hơi...

 

Cái mầm non sự sống

Mẹ cất giấu trong lòng

Nuôi bằng dòng máu nóng

Mang nặng chín tháng ròng...

 

Mẹ cược cả mạng sống

Để giành lấy đứa con

Mẹ ngày đêm nuôi nấng

Mong chờ con lớn khôn

 

Đôi bàn tay của mẹ

Không chỉ bế bồng con

Còn mưu sinh vất vả

Trách nhiệm với nước non

 

Trên vai gầy của mẹ

Là gánh nặng cuộc đời

Tâm hồn con thơ bé

Chỉ thấy mẹ - Bầu trời!

 

Trong tình yêu của mẹ

Con lớn khôn từng ngày

Chẳng nhận ra nước mắt

Vết sần nơi bàn tay...

 

Một ngày chim đủ cánh

Nó bay lên tầng không 

Mẹ mỏi mòn dõi nó

Nhỏ dần cái bóng lưng...

 

Dù con đi xa mấy

Mẹ - Nơi con trở về

Chợt nhớ thôi, đã thấy

Lòng ấm áp lạ kỳ...

 

Con thì cứ bận lớn

Còn mẹ lại bận già

Con mải mê hạnh phúc

Mẹ cô đơn ở nhà...

 

Mẹ không hề oán trách

Chỉ mong con bình yên!

Chỉ tiếc không giúp được

Khi con gặp ưu phiền...

 

Mẹ thầm mong có sức 

Dõi theo con từng ngày

Con thành công, hạnh phúc

Là báo đáp đủ đầy...