Tình nhân

Tình nhân
Anh yêu người đàn bà Em thương người đàn ông Người đàn bà này qua Người đàn bà khác đến Người đàn bà buổi chiều nay buốt giá Người đàn bà kia ấm nóng lúc nửa đêm



TÌNH NHÂN

(Nguyễn Quốc Văn)

 

Anh yêu người đàn bà

Em thương người đàn ông

 

Người đàn bà này qua

Người đàn bà khác đến

Người đàn bà buổi chiều nay buốt giá

Người đàn bà kia ấm nóng lúc nửa đêm

 

Người đàn ông 

Ngày hôm nay xa lạ

Đến ngày mai 

Có thể hóa thân quen

 

Đến rồi đi

Như một lẽ tự nhiên

Như hơi thở 

Ắt phải rời hơi thở

 

Như nỗi nhớ

Chìm vào quên để nhớ

Như tình nhân

Chỉ có thực trong mơ

 

Như không có em

Anh bỗng thành không có

Như có anh rồi

Em hóa có và không…