Tình quân vương

Tình quân vương
Ta tặng nàng một vườn hồng* Trái tim sắt bỗng hóa nồng nàn hương Trăm năm gió thổi qua vườn Nghìn năm vẫn khối tình vương nơi này



(Ảnh: Nhà thơ Bùi Lan Anh tại Vườn hoa Tống Mỹ Linh - Đài Bắc  tháng 1/2026)





TÌNH QUÂN VƯƠNG
(Bùi Lan Anh)

 

Ta tặng nàng một vườn hồng*

Trái tim sắt bỗng hóa nồng nàn hương

Trăm năm gió thổi qua vườn 

Nghìn năm vẫn khối tình vương nơi này 

 

Tay đan những ngón tay đầy 

Quê hương xa ngái dặm dài mờ sương

Ngỡ cầm sắt chốn tha hương 

Ai ngờ xa cách trùng dương dặm dài **

 

Qua vườn lá gió còn đây

Mà người mỗi nẻo bụi dầy thời gian**

Này mộng vương đế dọc ngang

Này tài sắc ấy vẹn toàn dễ ai

 

Thời gian phủ những dấu giày…

1/2026
------

* Sinh thời ông Tưởng Giới Thạch tặng vợ là bà Tống Mỹ Linh một vườn hoa lộng lẫy 9,28ha cạnh nơi ở của ông bà với 200 loài hoa và 4 nghìn cây Hồng đua nhau khoe sắc 

** Khi sống hai người ở Đài Loan xa quê là Trung hoa Đại lục. Khi chết xác bà Tống ở Mỹ và xác ông Tưởng ở Đài Loan