Tôi đi tìm

Tôi đi tìm
Tôi chỉ là người đi tìm cảm xúc Trong mái nhà tranh, trên mái ngói cũ mèm Tìm những tứ thơ bên bếp lửa ấm êm Trong giọng hát trẻ chân trần đi học

 

 
(Ảnh: Pexels)

 

Tôi chỉ là người đi tìm cảm xúc

Trong mái nhà tranh, trên mái ngói cũ mèm

Tìm những tứ thơ bên bếp lửa ấm êm

Trong giọng hát trẻ chân trần đi học

 

Tôi chỉ là người đi tìm chân thực

Trong sự xa hoa nơi phố thị đông người

Trong tiếng hát ru, và cả những tiếng cười

Trong nỗi gian truân của những người nội trợ

 

Tôi còn là người luôn đi tìm nỗi nhớ

Tìm kỷ niệm xưa bên những bến đò

Với nhành phượng xưa hay cây bàng lá đỏ

Đồng cải nở vàng dọc theo những triền sông

 

Tôi còn là người đi tìm sự tương đồng

Tìm trong khát khao của những người dạy chữ

Tìm sự yêu thương của bao người vượt lũ 

Đem ánh sáng về cho trẻ nhỏ vùng cao

 

Tôi tìm lại tôi trong những giấc chiêm bao

Cái thủa chăn trâu, chân trần bên rơm rạ

Cái thủa chơi khăng , chơi diều, áo vá

Khoai nướng trên đồng , gió đông lạnh hanh hao

 

Mải miết đi tìm tìm mãi tới nôn nao

Tìm đến hoàng hôn trong những chiều nắng quái

Tìm những buồn vui, hôm nay và mãi mãi 

Để viết thành lời, viết nên những vần thơ !

 

Lương Duyên Thắng