Tôi muốn

Tôi muốn
Tôi muốn viết bài thơ xứng đáng Tự đáy lòng phơi phới tuổi xuân Từ trái tim tôi nhịp đập trăm lần Đem ngợi ca tình bạn chúng ta chân thật. Tôi muốn viết những vần thơ đẹp nhất Về cuộc đời gian khó, đắng cay


(Pixabay)



Tôi muốn

(Thân tặng bạn Lượng)


Tôi muốn viết bài thơ xứng đáng  

Tự đáy lòng phơi phới tuổi xuân 

Từ trái tim tôi nhịp đập trăm lần 

Đem ngợi ca tình bạn chúng ta chân thật.


Tôi muốn viết những vần thơ đẹp nhất 

Về cuộc đời gian khó, đắng cay 

Mà đẹp tươi kiêu hãnh ước mơ này

Về những gì tôi đã tin, đã nghe và đã thấy. 


Yêu những hàng cây mùa mùa xanh lá vẫy

Ngọn gió đồng quẩy hương lúa thơm bay 

Con đường làng tung tẩy bước ta đây

Mảnh ao con, cánh bèo bồng, con cá quẫy.


Không phải là nhà thơ, 

nhưng tôi sẽ 

viết những dòng thơ ấy

Bởi kỷ niệm buồn vui cứ theo ta lớn dậy

Và cuộc đời rồi biến đổi nhiều hơn. 


Thơ sẽ cùng tôi hát tiếng lòng keo sơn  

Được xây bồi từ những điều thân ái 

Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói 

Của bạn và của tôi

Mãi vui tươi, trong sáng, tuyệt vời.

 

Bạn ơi, 

tôi không là thi sĩ

Tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ

Bằng tiếng lòng dìu dặt lời ca,

Bằng thanh âm tươi sáng hiền hòa, 

Bằng nhịp phách ngân nga điệu hồn văn học.


Ôi có thể chúng ta sẽ khóc  

Nhưng nước mắt rơi thì mình lại gần thêm 

Bởi trái tim vô ưu trong trắng êm đềm

Không kết với âu lo, trầm tư, mộng mị.  


Bạn ơi, tôi không là thi sĩ 

Tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ 

Bởi cuộc đời này tựa một giấc mơ

Và mỗi chúng ta là một ý thơ…


3/1980

THT