Trầm tư....

Trầm tư....
Cầm cuốn sổ Lật từng trang giấy Trắng trong Không một chút bụi mờ. Em bảo anh viết vẽ gì lên đấy Những bông hồng Hay những vần thơ...?!

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

TRẦM TƯ...

(Lê Quang Tuệ)

 

Cầm cuốn sổ

Lật từng trang giấy

Trắng trong

Không một chút bụi mờ.

Em bảo anh viết vẽ gì lên đấy

Những bông hồng

Hay những vần thơ...?!

Ôi ! trang giấy trắng trong như tuổi trẻ

Như tâm hồn chưa chút bụi đời dơ

Như năm tháng trôi theo làn gió nhẹ

Thoảng hương thơm ướp nhụy tự bao giờ...?!

 

Anh xao xuyến

Bồi hồi nâng ngọn bút

Lặng lẽ trầm tư với thời gian.

Anh suy nghĩ những gì...

Em có biết?

Trang giấy trắng trong

Ai nỡ viết tràn...?!

 

LQT