Trở lại nước Đức

Trở lại nước Đức
Mấy chục năm rồi trở lại đây Cầu Yêu* lớp lớp khóa thêm dày bao nhiêu già trẻ thành tri kỷ sông còn lưu giữ đến hôm nay Hơn 600 năm để dựng một nhà thờ nhưng vĩnh cửu lại thuộc về thơ Gớt **



(Ảnh: Pixabay)

TRỞ LẠI NƯỚC ĐỨC

(Nguyễn Văn Thông)

 

Mấy chục năm rồi trở lại đây

Cầu Yêu* lớp lớp khóa thêm dày

bao nhiêu già trẻ thành tri kỷ

sông còn lưu giữ đến hôm nay

Hơn 600 năm để dựng một nhà thờ

nhưng vĩnh cửu lại thuộc về thơ Gớt **

"Mọi so sánh đều là khập khiễng "

đời thực đây sánh với giấc mơ

Người về với những va li rất to

chứa trí tuệ của người dân Đức

Cất cánh trên du dương nhạc Bách ***

mà như nghe lời hẹn câu hò

 

—----

* Nơi các đôi trai gái yêu nhau đến đây khóa chiếc khóa vào lan can cầu rồi vứt chìa khóa xuống sông với niềm tin sẽ mãi bên nhau

**Goethe - Nhà thơ Đức

*** Johann Sebastian Bach - Nhạc sĩ thiên tài Đức