Trở về

Trở về
Tôi trở về Đỏ mắt những mùa thi Đầy vơi úa vàng cỏ dại Hợp âm vỡ Khúc tráng ca ngày hạ Dâng dâng Trở về tôi


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)

TRỞ VỀ! 
(Nguyên Hạnh)

 


Tôi trở về

Đỏ mắt những mùa thi 

Đầy vơi úa vàng cỏ dại 

Hợp âm vỡ 

Khúc tráng ca ngày hạ 

Dâng dâng 

Trở về tôi 

Vọng âm ngày mưa 

Lấm lem chiều hoang hoải 

Nỗi nhớ độc hành tận cùng ước vọng 

Diệu khúc tin yêu lên men

Trở về tôi 

Tháng tư ơi 

Vần thơ bất phục 

Đôi mắt Chu Thiên 

Soi rọi nhân gian 

Gia trì hiện hữu 

Trở về … 

Tôi 


Hà Nội tháng 4 /2022 

Nguyên Hạnh