Trước ngày chia xa…

Trước ngày chia xa…
Ngày mai về bên nớ Gửi muôn vàn yêu thương Giữ lại cho nhau nhé Giữa dặm dài quê hương. Nhìn nhau trao ánh mắt Ngân ngấn trong nụ cười Mai… người sau nhớ lại



(Ảnh: Pixabay)

 

TRƯỚC NGÀY CHIA XA*…

(Triệu Quốc Bình) 


Ngày mai về bên nớ 

Gửi muôn vàn yêu thương

Giữ lại cho nhau nhé

Giữa dặm dài quê hương.


Nhìn nhau trao ánh mắt

Ngân ngấn trong nụ cười

Mai… người sau nhớ lại

Ồ! hồi ấy mà vui


Mai thôi về bên nớ

Làm người vợ cho ngoan

Bếp nhà luôn ấm lửa

Van nhau đừng díu dan.


Mai thôi về bên nớ

Vui cười hộ cho ai

Dặn thôi thương em lắm

Đừng buông tiếng thở dài.


Mai thôi về bên nớ

Nếu hôm trời bão giông

Hãy nhớ lời nhau nhé

Phận gái về nhà chồng.


B.M.Th; 14-06-2025

—-

*Viết cho người em gái sắp về nhà người ta