Trước Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

Trước Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Khi ba hoa khi ngọt ngào Thùng sắt tây cố ầm ào làm duyên Than nghiến đỏ lời lặng yên Bao vô thanh gửi vô biên nồng nàn ..

(Ảnh: Pixabay)




Trước Nhà xuất bản Hội Nhà Văn

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

1. Mưa …

Trong veo vỡ càng ngậm ngùi

Khi rơi còn cố gượng vui với trời …

2. Lời …

Khi ba hoa khi ngọt ngào

Thùng sắt tây cố ầm ào làm duyên

Than nghiến đỏ lời lặng yên

Bao vô thanh gửi vô biên nồng nàn ..

3. Chờ …

Sông chờ thuyền đến cạn dòng

Còi tàu chờ khách vỡ  long đong chiều

Chờ người quán xá nói điêu

Cốc rượu mong lại rót điều Lavie…

4. 3 quyển sách 3 gói trà

Lệch vai thêm gói tuổi già  ngơ ngơ

Chất chồng thêm mấy bài thơ

Hổ già ngậm mãi giấc mơ Vỡ Dần …