Tự biết

Tự biết
Chẳng bao giờ em biết Tôi yêu em thế nào đâu Em ơi ở biển Sóng cuộn từ đáy sâu. Chẳng bao giờ em biết Tôi nhớ em thế nào đâu Tháng chín đêm ướt mùi thơm hoa sữa



(Ảnh: Pixabay)

TỰ BIẾT
(Nguyễn Quốc Huy)


Chẳng bao giờ em biết

Tôi yêu em thế nào đâu

Em ơi ở biển

Sóng cuộn từ đáy sâu.


Chẳng bao giờ em biết 

Tôi nhớ em thế nào đâu

Tháng chín đêm ướt mùi thơm hoa sữa

Chiều bâng quơ phủ nắng trên đầu.


Chẳng bao giờ em biết

Tôi cô đơn thế nào đâu

Một mình lang thang trên phố

Mùa thu ngơ ngác mưa ngâu.


Chẳng bao giờ em biết

Tôi buồn thế nào đâu

Mùa thu còn dang dở

Có để dành cho nhau?


Chẳng bao giờ em biết

Mùa thu rồi sẽ qua

Chỉ mình tôi ở lại

Với nỗi niềm thu xa.