Từ ô cửa nhỏ
- Thứ bảy - 24/05/2025 08:26
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
TỪ Ô CỬA NHỎ
(Trương Minh Hiếu)
Hành trình đến với bao la
Là từ ô cửa mở ra khoảng trời
Tháng năm xưa, tự bao đời
Còn bên khung cửa vọng lời ta nghe
Qua xuân là sẽ sang hè
Quanh co trăm suối cũng về một sông
Cho đi mà nhẹ như không
Nghĩa ơn nhận lấy mênh mông cõi lòng
Sầu làm chi, phận long đong
Đời như hai phía bên sông lở bồi
Ngược dòng chớ vội buông trôi
Nơi ra đi mới là nơi trở về
Đừng ham hố chút si mê
Mà buông tay nắm lời thề hôm qua
Từ ô cửa nhỏ nhìn ra
Cho ta đủ thấy sâu xa kiếp người