Túi ba gang

Túi ba gang
Em như chim phượng hoàng trong cổ tích Tạt đến vườn tôi ăn khế đầu mùa Bao quả chín ngọt ngào em hái hết Sót trên cành xanh chát một quả chua.

(Ảnh: Pixabay)



TÚI BA GANG
(Nguyễn Quốc Huy)


Em như chim phượng hoàng trong cổ tích

Tạt đến vườn tôi ăn khế đầu mùa

Bao quả chín ngọt ngào em hái hết

Sót trên cành xanh chát một quả chua.


Chim ăn rồi đưa chàng nghèo đến miền châu báu hoang sơ

Trong phút chốc trở thành giàu có

Em dắt tôi vào tình yêu cháy lửa

Như chàng nghèo, tôi chẳng dám tham lam.


Chim đưa chàng trai quay trở lại quê làng

Em để tôi giữa đảo hoang sóng gió

Chim phượng ơi, xin trở về lần nữa

Đưa tôi về may lại túi ba gang.