Tuổi ngọ

Tuổi ngọ
Cảm ơn Chúa đã cho con tất cả! Hạnh phúc và những điều đắng cay Con nhận biết một điều vô giá Là được sống trên cõi đời này! Số phận có thể kém may mắn Sự giàu sang chẳng thể bằng ai




TUỔI NGỌ

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Cảm ơn Chúa đã cho con tất cả!

Hạnh phúc và những điều đắng cay 

Con nhận biết một điều vô giá

Là được sống trên cõi đời này!

 

Số phận có thể kém may mắn

Sự giàu sang chẳng thể bằng ai

Nhưng được biết là người thẳng thắn

Thích công bằng, phân biệt đúng,sai

 

Bằng sức mình, gánh vác hai vai

Tự thân bước không người hỗ trợ

Dù mệt mỏi, không hề than thở

Cốt gia đình có được bình yên...

 

Và lắm khi trong túi không tiền

Không hé lời mượn vay ai cả!

Dư dật chút , hào phóng ngay, thật lạ!

Ừ cuộc đời cũng là để vui thôi!

 

Chẳng có ai như ngựa đứng suốt đời

Nhưng đẹp nhất giữa mười hai con giáp!

Chỉ cần nhìn dáng đứng ấy thôi

Đủ thấy giá trị không hề thấp!

 

Mạnh mẽ vậy nhưng cũng thừa nước mắt

Có thể soi được cả ánh trăng!

Ngựa có thể xông pha trận mạc

Trong bình yên, ai biết ngựa mủi lòng?