Tương tư

Tương tư
Vai em gầy gánh nắng hoàng hôn Gánh tương tư đi tìm thương nhớ Anh ở đâu, ơi cơn gió lạ Em gánh một đời, lạ thành quen. Anh có biết chiều mùa thu đi vắng Bên hiên nhà hoa cúc dại trổ bông


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



TƯƠNG TƯ


Vai em gầy gánh nắng hoàng hôn

Gánh tương tư đi tìm thương nhớ

Anh ở đâu, ơi cơn gió lạ

Em gánh một đời, lạ thành quen.


Anh có biết chiều mùa thu đi vắng

Bên hiên nhà hoa cúc dại trổ bông

Sắc mơ vàng, sắc màu hoa nhớ ấy

Cứ âm ỉ đốt cháy tháng ngày thơ


Em đa đoan anh vô tình rũ bỏ

Mùa tương tư rụng tím áo vai thề

Em cúi nhặt mùa chạm mùa nhung nhớ

Nghe đâu đây “Mùa thu đã chết rồi”.


4/9/2026 

Đông Hoa