Tương tư

Tương tư
Không đủ nhớ để nói rằng yêu Không đủ quên để thành người lạ Câu thơ của ai hay quá Làm tôi mất ngủ cả đêm Lời thơ biến lạ thành quen Ý thơ biến quên thành nhớ Làm sao biến không thành có

(Ảnh: Duong Bui)


TƯƠNG TƯ

(Lương Duyên Thắng)


Không đủ nhớ để nói rằng yêu 

Không đủ quên để thành người lạ 

Câu thơ của ai hay quá 

Làm tôi mất ngủ cả đêm
 

Lời thơ biến lạ thành quen

Ý thơ biến quên thành nhớ 

Làm sao biến không thành có 

Tình yêu trong tôi đong đầy
 

Tôi đi tìm em cả ngày 

Trong lòng bao con sóng nhỏ

 Mà sao hồn tôi cứ nhớ 

Đến người nói nhớ... là yêu.