Vãn cảnh Hồ Tây

Vãn cảnh Hồ Tây
Hỡi người thăm đất Thăng Long Xin mời vãn cảnh một vòng Hồ Tây Một vùng non nước, trời mây Tao nhân mặc khách tụ đây tự tình Trạng Bùng gặp tiên nữ xinh


(Ảnh: Đặng Văn Tôn)

 

VÃN CẢNH HỒ TÂY

(Minh Hiển)


Hỡi người thăm đất Thăng Long

Xin mời vãn cảnh một vòng Hồ Tây

Một vùng non nước, trời mây 

Tao nhân mặc khách tụ đây tự tình

Trạng Bùng gặp tiên nữ xinh

Đề thơ họa cảnh, si tình Ngọc Hoa

Giữa vùng Cổ Nguyệt bao la

Xuân Hương, Chiêu Hổ  đối ra thơ vàng

Lý triều Công chúa đoan trang 

Từ Hoa sớm dạy dân làng trồng dâu 

Trấn Quốc cổ tự nhiệm mầu 

Ngàn năm rêu phủ nhuốm màu khói sương

Uy nghi trấn ở Bắc phương

Huyền Thiên Trấn vũ giúp Vương giữ Thành

Phủ Tây Hồ đẹp như tranh

Mái đình Yên phụ mát lành gió đưa

Tảo Sách ngói phủ sương mờ

Vạn Niên cổ tự hương lùa quanh năm

Lung linh tỏa ánh trăng rằm

In vào đáy nước nghìn năm không mờ

Cảnh, người hòa quyện nên thơ

Gọi sâm cầm đến vỗ bờ bay lên

Sen Quảng ướp đẫm cả đêm 

Đào Nhật Tân nở rực miền Dinh xưa

Quất Tứ Liên đẹp ngẩn ngơ 

Nghi Tàm hoa cảnh ngóng chờ đợi xuân

Đồng Cổ mở hội khao quân

Chữ Trung, chữ Hiếu dạy dân làm đầu 

Nhịp chày Yên Thái vọng lâu

Ngẩn ngơ giấy dó nhuộm mầu thời gian 

Kim ngưu, Xác Cáo, Dâm Đàm

Tên chung đặc tả mênh mang Tây Hồ

Mời Anh, mời Chị, mời Cô 

Đến Thăng Long, ghé Tây Hồ dạo chơi! 


NMH 8/2023