Văn chương chống bão lụt cùng người

Văn chương chống bão lụt cùng người

(Ảnh: St)


 

VĂN CHƯƠNG CHỐNG BÃO LỤT CÙNG NGƯỜI

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Bao chữ nghĩa hết khô lại ướt

Chữ mọc mầm như thóc trong mưa

Văn chương cũng căng mình chống lũ

Những câu thơ bay thảng thốt cánh cò

Người trong bão! Văn chương trong bão!

Qua dập vùi khổ ải vẫn hiên ngang

Những câu chữ cùng người chìm nổi

Gió kiên trung vuốt mặt ngang tàng

Trong đổ nát mà trôi mà trụ vững

Từ bùn lầy mầm hy vọng xanh lên

Văn chương xứ mình như rừng Đước

Biết thương nhau ràng rịt cứng mềm

Mang đàn chữ nghĩa ra phơi

Thơ như cua cá cùng người gian lao.