Vầng trăng biển

Vầng trăng biển
vầng trăng biển của con ơi đêm nay Người mệt mỏi rồi hay sao một vòm thu lạnh lẽo cao mỏi mòn trăng ướt nhòe vào tâm tư phải Người đã sắp giã từ mái nhà thơ dại




(Ảnh: Pixabay)

 

VẦNG TRĂNG BIỂN

(Nguyễn Linh Khiếu)


vầng trăng biển của con ơi

đêm nay Người mệt mỏi rồi hay sao

một vòm thu 

lạnh lẽo cao

mỏi mòn trăng ướt nhòe vào tâm tư


phải Người đã sắp giã từ

mái nhà thơ dại

bến bờ chơi vơi

đêm đêm con thức bên Người

đớn đau vầng ánh sáng vơi vơi dần.