Vay!

Vay!
Những cây cầu cổ tích Gặp dòng sông tuổi thơ Những bàn chân mơ ước Đi những bước không ngờ Vay của sông nồng nàn Phù sa thơ màu mỡ Trồng một cây Nghĩa nhân


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)



VAY!

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Những cây cầu cổ tích

Gặp dòng sông tuổi thơ

Những bàn chân mơ ước

Đi những bước không ngờ

 

Vay của sông nồng nàn

Phù sa thơ màu mỡ

Trồng một cây Nghĩa nhân

Ngàn năm còn gọi gió

 

Vay của biển muối mặn

Cho xót lòng thế gian

Bao nhiêu mơ ước vỡ

Hoá thuỷ triều dâng lên

 

Vay của em lời hẹn

Trả cho em lỡ làng

Tôi suốt đời mắc nợ

Trả sao lệ hai hàng?

 

Vay của trời mây trắng

Mây trắng bay mất rồi

Vay mùa thu hương Cúc

Hoa Cúc cười… rồi rơi!

 

Thái Nguyên, 2001