Vẽ

Vẽ
Bàn chân vẽ lại con đường Bông hoa vẽ lại mùi hương ngạt ngào Lục bình vẽ lại bờ ao Giắc mơ vẽ lại khát khao một thời Ta là nhau giữa cuộc đời


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


VẼ

(Bùi Chi Yến)


Bàn chân vẽ lại con đường

Bông hoa vẽ lại mùi hương ngạt ngào

Lục bình vẽ lại bờ ao

Giắc mơ vẽ lại khát khao một thời


Ta là nhau giữa cuộc đời

Vừa quen đã vội vẽ lời xa xôi

Quả thị thương Tấm mồ côi

Sao người nỡ vẽ quên tôi giữa đời


Bao giờ hết những chơi vơi

Bao giờ đời hết vẽ lời dối giản

Để tôi lại vẽ nắng vàng

Để tôi vẽ một trần gian sắc màu