Vì sao...?

Vì sao...?
Bật que diêm hy vọng Trong chiều mưa cuộc đời Lửa bén vào kỷ niệm Soi ký ức đầy vơi. Dăm ba niềm vui nhỏ Trôi trên biển nỗi buồn Gió ơi đừng thổi nữa

(Ảnh: Pixabay)



VÌ SAO...?

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Bật que diêm hy vọng

Trong chiều mưa cuộc đời

Lửa bén vào kỷ niệm

Soi ký ức đầy vơi.

 

Dăm ba niềm vui nhỏ

Trôi trên biển nỗi buồn

Gió ơi đừng thổi nữa

Mắt em thành cánh buồm!

 

Sóng ơi đừng xô nữa

Thuyền em trôi xa rồi

Tình yêu thành cơn bão

Lạc lối ngoài biển khơi.

 

Biết là em đã khóc

Vì biển mặn hơn nhiều

Biết là em đã đợi

Vì dài hơn buổi chiều

 

Biết là em đã trách

Vì trời bỗng đổ mưa

Biết bao lời nói thật

Làm khổ người ngu ngơ!

 

Biết... mà anh cứ ngỡ

Thuyền sẽ về biển xanh…