Viên đạn

Viên đạn
Khẩu đội đào trận địa Lưỡi cuốc chạm vào tia lửa Gặp viên đạn năm nào bật lên Chiến sĩ cầm nắm đất rưng rưng Thương khóm cúc chẳng lỡ mùa hoa tím Thương cái rễ non chồi lên mảnh đạn


(Ảnh: Xuân Nguyễn)



VIÊN ĐẠN

(Kim Chuông)


Khẩu đội đào trận địa

Lưỡi cuốc chạm vào tia lửa

Gặp viên đạn năm nào bật lên


Chiến sĩ cầm nắm đất rưng rưng

Thương khóm cúc chẳng lỡ mùa hoa tím

Thương cái rễ non chồi lên mảnh đạn


Phút thiêng liêng, trân trọng

Chiến sĩ đắp lên công sự

                                      - Đất này !


Viên đạn hôm nay cày lên viên đạn năm nào

Chiến sĩ nằm trong lòng đất

Dưới chân họ bốn nghìn năm xác giặc

Bốn nghìn năm

Đất tựa thế trận này


Người lính nhắm tim thù

Và,

Những quả đạn bay … !

                                         1970