Viết cho mùa đông

Viết cho mùa đông
Này mùa đông Em khăn áo cho một ngày trở bấc Kỉ niệm cũ so le vai áo cộc Ta đã tin những kỳ vọng khôn cùng... Có dòng sông trôi đến cuối cuộc tình Vang giọng hát Đá vẫn đá

(Ảnh: Pixabay)



VIẾT CHO MÙA ĐÔNG


Này mùa đông

Em khăn áo cho một ngày trở bấc

Kỉ niệm cũ so le vai áo cộc

Ta đã tin những kỳ vọng khôn cùng...


Có dòng sông trôi đến cuối cuộc tình

Vang giọng hát 

Đá vẫn đá

Mây vẫn mây

Và sông hoá thác

Khúc uốn nào cũng nặng nghĩa tương giao.


Bàn tay rời khỏi bàn tay

Hộc tủ cũ, ngăn bàn xưa cũng cũ

Chiếc ổ khoá thôi không còn mở nữa

Em phong lại dấu giày trên khuôn cửa thời gian.


Cỏ vẫn xanh tha thiết phía bên lòng

Trăng vẫn đó như chưa từng thao thức

Em gầy hơn sau mỗi chiều gió bấc

Anh đi qua nỗi hờn

Nỗi hờn xanh như mái tóc

Em co ro, 

Em ấm êm ngày chật hẹp

Đêm thảo nguyên

bàn tay ai hun lửa phía đồi xa tít tắp. 

.....


Em hoá một chân trời

                             Cho ai đợi mong ai!


24.12.2021  

Đỗ Thị Hồng Nhung