Viết tiếp vần thơ dang dở từ ngày này sáu năm trước

Viết tiếp vần thơ dang dở từ ngày này sáu năm trước
Ngoảnh đầu mùa hạ đã sang Vầng mây lạc lối lang thang vào chiều.Lạc mùa cơn gió liêu xiêu. Ánh trăng lạc giữa vườn yêu cuối trời.




VIẾT TIẾP VẦN THƠ DANG DỞ TỪ NGÀY NÀY 6 NĂM TRƯỚC

(Lê Kim Hạnh)


Ngoảnh đầu mùa hạ đã sang

Vầng mây lạc lối lang thang vào chiều.

Lạc mùa cơn gió liêu xiêu.

Ánh trăng lạc giữa vườn yêu  cuối trời.


Ta từng lạc lối giữa đời

U mê giữa những ngược xuôi, bộn bề...

Thánh linh đã gọi ta về

Nước nguồn sự sống tràn trề ngát hương.