Xin lỗi và tha thứ

Xin lỗi và tha thứ
Cho đi là nhận lại Đôi khi được nhiều hơn! Bao nhiêu coi là đủ Dành cho lòng biết ơn? Nói chi lời xin lỗi Hay cầu mong thứ tha Đã mấy ai tự hỏi Vì sao khó phát ra?

(Ảnh: Nhà thơ Hoàng Lâm tại Trại viết Đồ Sơn 2024)


XIN LỖI và THA THỨ

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Cho đi là nhận lại

Đôi khi được nhiều hơn!

Bao nhiêu coi là đủ 

Dành cho lòng biết ơn?

 

Nói chi lời xin lỗi

Hay cầu mong thứ tha

Đã mấy ai tự hỏi

Vì sao khó phát ra?

 

Qua ánh mắt, lời nói

Đến tiếp nhận bao dung

Vì sao ta lại tiếc?

Sao ta luôn ngại ngùng?

 

Chỉ Đức Thánh vô cùng 

Trời Phật hay cha mẹ

Nước mắt dù chảy ròng

Giận mà thương là thế!

 

Xin lỗi không có nghĩa 

Bạn nhục nhã, đớn hèn

Tha thứ nhất có thể

Giúp bạn mạnh mẽ lên!

 

Sống trên đời có lẽ

Ta nợ hai điều này?

Đó là sự tha thứ

Và xin lỗi thẳng ngay...

 

Biết sai, nên xin lỗi!

Hay mở lòng thứ tha

Cuộc đời vô thường lắm

Lỡ không kịp nói ra...