Xin lửa

Xin lửa
Anh là kẻ suốt đời đi xin lửa Nhóm cho mình những hy vọng mong manh. Lận đận mãi đến thành ra ngớ ngẩn Tro than rơi vương vãi đầy mình. Anh là kẻ suốt đời đi xin lửa


(Ảnh: Pixabay)


XIN LỬA
(Nguyễn Quốc Huy)


Anh là kẻ suốt đời đi xin lửa

Nhóm cho mình những hy vọng mong manh.

Lận đận mãi đến thành ra ngớ ngẩn

Tro than rơi vương vãi đầy mình.


Anh là kẻ suốt đời đi xin lửa

Cứ loay hoay thắp mãi vẫn chưa thành

Có lẽ nào em lại làm ngọn gió

Lửa tắt rồi, thổi tro bụi vào anh?