Yêu đơn phương

Yêu đơn phương
Không có gì da diết Bằng tình yêu đơn phương Xác xơ tằm đến chết Quay quắt trong tơ vương Chỉ mong người ấy biết Trái tim khao khát gửi trao Người vờ như chẳng biết? Đời vô tình mất nhau...

(Ảnh: Kim Anh)


YÊU ĐƠN PHƯƠNG

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Không có gì da diết 

Bằng tình yêu đơn phương

Xác xơ tằm đến chết

Quay quắt trong tơ vương

 

Chỉ mong người ấy biết 

Trái tim khao khát gửi trao

Người vờ như chẳng biết?

Đời vô tình mất nhau...

 

Duy nhất có một cách 

Đâm cho tim tổn thương

Thì dẫu yêu đến mấy

Người ấy sẽ quên luôn!

 

Tình yêu kỳ lạ lắm!

Không hề dễ dàng đâu

Đôi khi càng sâu đậm

Lại càng luống khổ đau...