Cứ sống vui khỏe cái đã!
- Thứ sáu - 13/03/2026 08:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Tran Minh)
CỨ SỐNG VUI KHỎE CÁI ĐÃ!
(Thanh Bình)
Buổi sáng, lục tìm cái kính, móc ra một cái có cái dây đeo màu đen, mới sực nhớ rất lâu mới nhìn thấy, nó lại thò vào ngăn bên cạnh, lôi ra cái kính có dây đeo màu cà phê, xếp ngay ngắn lên bàn, cạnh cái laptop.
Nó chọn góc sofa, lướt face đợi Ông Xã. Đang nghe video thời sự Trung Quốc, cái điện thoại bên đùi phải rung rung, nhìn xuống, thấy báo tin facebook. Nó thuận tay vuốt lên. Điện thoại báo: Vuốt lên dùng face ID hoặc pass. Nó bấm số. Một lượt. Hai lượt, không được, cầm lên soi mặt, cũng không được. Đang định xui chồng cái điện thoại nó dở chứng… bất chợt nhận ra…:
- Ui! Chán quá… Em cứ bấm pass cho cái điện thoại, soi cả face ID… hoá ra là điện thoại của anh
- Điện thoại bé hơn mà…
- Thế, mới bảo, em vẫn đang xem youtube điện thoại của em mà. Và vẫn vô thức mở cái điện thoại của anh vì nghĩ là… của mình
- Dở người
Chợt nghĩ đến Người Mẹ 82 tuổi bị tai biến, bị giúp việc bạo hành:
- Cái con giúp việc sao mà nó dã man thế! Cầm tiền nhà người ta, có thấp đâu, mà nó hành mẹ người ta như thế
- Nghĩ làm gì. Cứ phải tự mình làm chủ cuộc đời mình là tốt nhất
- Nhưng… rồi mình sẽ quên & lẫn
- Lẫn thì biết gì nữa mà đau. Cứ sống vui đi đã cho nó chậm lại… từ từ 90-100 lẫn tí cũng được
Nó nghe chồng không nói nữa nhưng dòng suy nghĩ vẫn cứ cuồn cuộn trong não
Xã hội sẽ thế nào khi chữ hiếu Chỉ Nằm Ở Những Tờ Phiếu Chuyển Tiền. Phía sau tấm màn nhung "tiện ích” cái gì cũng có thể “thuê ngoài” là gì. Làm thế nào để người trẻ vừa hiện diện bên cha mẹ vừa hiện diện nơi công sở, kiếm sống mỗi ngày
Làm thế nào để các con trai, con dâu của nó, sau này có thể đưa ra lựa chọn: hiện diện bên cha mẹ hay kiếm sống & nuôi con cái của chúng. Phán xét trách nhiệm con cái hay đạo đức xã hội thật dễ dàng, nhưng bài toán cuộc sống không dễ gì giải được.
Nó suy nghĩ mông lung lắm. Nên có lẽ, nghe Ông Xã, cứ sống vui, sống khỏe đã, chậm cái sự lão hoá lại, đợi các con đủ giàu, đủ già, “tuổi vàng non” chăm “tuổi vàng ròng” là ổn nhất