Cuộc đời mỗi người như những con sông

Cuộc đời mỗi người như những con sông
Cuộc đời mỗi người là những câu chuyện dài. Nó bắt đầu từ khi được cha mẹ sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ để thấy hoa vàng trên cỏ xanh nghe gió thổi miên man trên đồi cỏ.

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI NHƯ NHỮNG CON SÔNG

(Lương Duyên Thắng)


Cuộc đời mỗi người là những câu chuyện dài. Nó bắt đầu từ  khi được cha mẹ sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ để thấy hoa vàng trên cỏ xanh nghe gió thổi miên man trên đồi cỏ. Bao nhiêu chuyện để kể, để nói nhưng chưa chắc chắn rằng chưa có một ai có thể kể hết chuyện của cuộc đời mình. Gã cũng thế. Chuyện gã viết có hư, có thực, nhiều chuyện hư cấu nhưng có lẽ phần thực bao giờ cũng nhiều hơn phần hư.


Cuộc đời gã phiêu du bốn bể chân trời, qua bao thăng trầm của cuộc đời gã thấu hiểu những gì gã có , gã có thể làm và có thể viết.  Gã đã đi được nhiều nơi ở nước Việt mình nhưng mới chỉ ở mức khiêm tốn. Và sẽ cố gắng đi nhiều nữa. Nói theo hình học không gian thì có 6 hướng để đi. Điểm cực đông điểm cực Nam đất nước gã đi rồi, giờ còn điểm cực Bắc, điểm cực Tây và đỉnh  núi Fansipan gã nữa là tạm ổn. Còn một hướng nữa thì để dành lại vì không có công ty du lịch nào nhận tua này. Đành chờ vậy. Gã lại lan man rồi. Và phải đi gã mới có cái để viết, để sống, để vui.  


Đôi lúc gã cứ nghĩ cuộc đời mỗi người như những con sông. Có con sông dài có con sông ngắn, có con sông hiền hoà, có những con sông cuộn trào hung dữ mỗi khi lũ về . Nhưng tựu trung lại mỗi con sông  mùa khô thì yên bình lặng lẽ chảy đem nước tưới cho ruộng vườn cho những cánh đồng để cây trái tốt tươi. Mùa lũ thì ào ạt như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi. Rồi tất cả cũng đều chảy ra hoà vào biển cả mênh mông. Chỉ có điều những gì nó để lại trên đời là những hạt phù sa chân chất để từ đó tạo ra các vùng đất mới để con người cấy trồng phục vụ lại con người  và xã hội


Bài viết của gã, có bạn hiểu, có bạn khen có bạn chê, có bạn lặng lẽ bỏ đi không thèm đọc.
 

Cũng phải thôi, gã tặc lưỡi: bởi suy cho cùng thì cuộc đời của mỗi người cũng có lẽ như những con sông. Sông dài hay ngắn, nước trong hay đục, người thông minh hay xuẩn  ngốc, giàu có hay nghèo khổ rồi tới một ngày tất cả cũng tan hết vào lòng đất như nước của sông hòa vào với đại dương mênh mông mà thôi. Gã lan man lẩn thẩn như thế không biết có đúng không nữa…