Cuối thu

Cuối thu
Thế là qua ngày đầu tiên của tiết Sương Giáng (霜降). Sương giáng báo hiệu sự kết thúc của mùa Thu bởi sau tiết này là Trời sang Đông. Sáng ra cây cỏ trắng xoá do sương bám đầy, tiết trời se lạnh. Tắt nắng, trời chưa kịp tối sương cũng đã đọng khắp nơi

(Ảnh: Van Pham)


CUỐI THU

(Dương Chính Chức)

 

Thế là qua ngày đầu tiên của tiết Sương Giáng (霜降). Sương giáng báo hiệu sự kết thúc của mùa Thu bởi sau tiết này là Trời sang Đông. Sáng ra cây cỏ trắng xoá do sương bám đầy, tiết trời se lạnh. Tắt nắng, trời chưa kịp tối sương cũng đã đọng khắp nơi

Tầm này, vào buổi sớm, ngồi trong nhà, pha ấm trà cúc, trà nhài nóng vừa nhấp môi, vừa ngắm đất ngắm trời là hợp, hoặc vào tầm tối, ngồi thu lu một góc ở quán trà vỉa hè, nhấp từng ngụm, hít khói thuốc lào của người ngồi cạnh, ngắm thiên hạ qua lại cũng thích. Hoặc chả ngồi đâu, cùng người ấy khoác tay nhau đi bộ lang thang, hay lấy xe chở nhau chạy vòng vèo cũng chill. Người thì vậy còn sâu bọ thì cũng đang xõa hết mình rồi còn đi tìm chỗ ngủ qua mùa Đông. Ở  các nước Đông Bắc Á như Trung, Triều, Hàn, Nhật cản còn đẹp nữa bởi lá đơn phong rực rỡ khắp nơi.

Những ngày cuối của Thu rồi. Chẳng mấy lại hết năm.

23/10/24