Gia đình với niềm đam mê đọc sách kết nối yêu thương

Gia đình với niềm đam mê đọc sách kết nối yêu thương
Cuộc sống là một dòng chảy vô tận, có những lúc con người mải chạy theo những nhịp sống vội vã của xã hội sẽ có nguy cơ đánh mất cơ hội gắn kết bên gia đình. Gia đình nhỏ của mình có 4 thành viên, gồm có bố mẹ, mình và chị gái luôn gắn kết nhau - yêu thương nhau,



(Ảnh:Em Bùi Lê Thảo Nguyên)
 

GIA ĐÌNH VỚI NIỀM ĐAM MÊ ĐỌC SÁCH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Cuộc sống là một dòng chảy vô tận, có những lúc con người mải chạy theo những nhịp sống vội vã của xã hội sẽ có nguy cơ đánh mất cơ hội gắn kết bên gia đình. Gia đình nhỏ của mình có 4 thành viên, gồm có bố mẹ, mình và chị gái luôn gắn kết nhau - yêu thương nhau, bởi mỗi thành viên trong gia đình có niềm đam mê đó là đọc sách và sinh hoạt gia đình. 

Mình tên Bùi Lê Thảo Nguyên, là học sinh lớp 9A Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại số nhà 33B đường Trần Quốc Toản, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Cả 4 thành viên trong gia đình mình đều học tại ngôi trường có truyền thống hiếu học mang tên người anh hùng Nguyễn Quốc Ân (nay đổi tên là trường Tiểu học và THCS Quang Trung), bố mẹ mình đều học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, rồi học lên Thạc sĩ, Cao cấp lý luận chính trị, chị gái mình mới đỗ vào trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. Bà nội, bà ngoại mình đều là cô giáo. Ông ngoại, ông nội mình vốn là học sinh giỏi văn, giỏi toán. Đặc biệt, ông ngoại mình còn là một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học. Năm 1972, khi đang học cấp 3, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc ông tình nguyện lên đường nhập ngũ vì vậy mà không có cơ hội được vào học đại học. Chiến tranh qua đi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, ông đã nuôi 3 người con học đại học. Nhưng với quyết tâm và tình yêu với tri thức, gần 50 tuổi ông vẫn thi đỗ vào đại học và hoàn thành chương trình học đại học năm ông 53 tuổi, cái tuổi sắp nghỉ hưu, nhưng ông vẫn quyết tâm, kiên trì trên con đường đi tìm tri thức để làm giàu kiến thức cho bản thân và làm gương cho con cháu.

Năm nay mình là học sinh cuối cấp nên mình rất cần những quyển sách để học và ôn thi chuyển cấp. Ngoài ra, mình thường dành một phần nhỏ thời gian trong ngày để đọc những cuốn sách rèn luyện kỹ năng mềm hay hiểu được thế giới bên trong mình đó là suy nghĩ, cảm xúc, giá trị và niềm tin cá nhân mà ta khó có thể nhìn thấu bên ngoài.

Cuốn sách gối đầu giường của mình là quyển ‘Hiểu về trái tim-nghệ thuật sống hạnh phúc’ của Nhà xuất bản trẻ, tác giả của cuốn sách là Minh Niệm, ông là một vị thiền sư, hướng dẫn thiền và khai triển tâm lý trị liệu cho giới trẻ. Đây là một cuốn sách rất hay và ý nghĩa nhất là đối với lứa tuổi của mình. Trong cuộc sống náo nhiệt, vội vàng ngày nay, nhiều người cứ đưa nhau đi tìm những hạnh phúc xa vời, mà không biết cảm nhận những điều tốt đẹp ngay trong cuộc sống, những điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa, đó là được đọc một cuốn sách hay, nghe tiếng chim hót, ngắm ánh bình minh, hoàng hôn, là những giây phút cùng nhau đi bộ trên triền đê lộng gió, là khoảng thời gian cả gia đình cùng đi ăn kem, xem phim, cùng đọc chung một cuốn sách cho nhau nghe… Những khoảnh khắc quý giá đó ngày một ít dần khi chúng mình lớn lên mỗi ngày, rồi đi học đại học, đi công tác xa gia đình, khi bố mẹ, ông bà chúng mình ngày một già đi “như chuối chín cây”... Tác giả dẫn dắt những chân lý để chúng ta hiểu hơn về “sống hạnh phúc” và nhấn mạnh “Mỗi lần đọc ta chắc chắn sẽ có một nhận thức mới”. Nhận thức mới là do ta mở lòng đón nhận những lời nói mềm mại của tác giả đọng lại trong ta từng suy nghĩ rồi rút ra cho bản thân ở từng khía cạnh rất sâu sắc và ý nghĩa. Vì vậy, thay vì đọc nhiều cuốn sách thì con chọn đọc một cuốn sách nhiều lần để hiểu sâu, nhớ lâu và thực hành, đưa những tri thức từ trong sách vào cuộc sống. Không sở hữu nhiều sách, nên hàng tuần mình thường đến thư viện tỉnh ở gần trường mình để đọc sách và mượn sách về đọc. Từ nhỏ, bố mình đã làm cho hai chị em thẻ thư viện và đưa mình đến đó làm quen với sách. Sau này, những lúc nghỉ học, hai chị em mình thường rủ nhau đến thư viện. Các cô chú ở thư viện rất thân thiện, nhiệt tình, hướng dẫn chị em mình tìm những cuốn sách ý nghĩa phù hợp với lứa tuổi, tâm lý. 

Trước kia, mẹ vừa mang bầu mình vừa theo học chương trình cao học, bố mình cũng được cử đi học Cao cấp lý luận chính trị hành chính cùng trường Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thế là cả nhà mình thuê nhà gần Học viện trên Hà Nội để tiện sinh và nuôi mình. Nghe mẹ kể lại, mẹ mang cái bụng bầu to ngày ngày đi học, các bác đùa mẹ “Sau này con gái em phải học đến tiến sĩ vì sinh ra nó đã là thạc sĩ rồi, mẹ học, con trong bụng cũng học luôn...”. Mẹ rất thích tiểu thuyết “Mưa Đỏ” của nhà văn Chu Lai. Sau khi được xem bộ phim “Mưa Đỏ”, mẹ tôi đã tìm đọc tiểu thuyết “Mưa Đỏ” của nhà văn Chu Lai. Đây là tiểu thuyết thứ 14 của ông và là tác phẩm đầu tiên của ông viết về cuộc chiến trang bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Mẹ tâm sự: “Khác với tác phẩm điện ảnh, qua ngòi bút của nhà văn Chu Lai, những năm tháng chiến tranh rực lửa, cận kề với cái chết của những con người bất tử được sống dậy qua từng trang sách, khiến những người chưa hề biết đến chiến tranh như tôi rùng mình, kinh hãi chiến tranh bao nhiêu càng thấy kính phục, biết ơn sự hy sinh cao cả của những người anh hùng đã đổi cả mạng sống, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để đổi lấy hoà bình, tự do cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời thêm trân quý những phút giây được vui sống trong một đất nước hoà bình, tự do hôm nay. Chính vì vậy, cả gia đình tôi đã đi xem phim “Mưa Đỏ” nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. Cảm ơn nhà văn Chu Lai đã truyền cảm hứng cho những thế hệ hôm nay viết tiếp câu chuyện hoà bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp cha anh, để tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc! ”. Mẹ mình là cán bộ đoàn thể cũng hay phải đọc sách để hướng dẫn cho hội viên. Buổi tối, bố mẹ cũng dành thời gian để đọc sách, nghiên cứu công việc chuyên môn.

Bố mình học chuyên ngành báo chí, hiện nay công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nên có nhiều sách nghiên cứu, có rất nhiều bài viết trên các báo, tạp chí, đặc biệt những cuốn sách của các văn nghệ sĩ, báo chí là bạn trao tặng. Gần đây, bố hay đọc cuốn sách “Tỏa sáng đất trời Nam” của nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng. Bố chia sẻ: “cuốn sách là công trình khoa học, văn học nghệ thuật sáng tạo công phu của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng mà bố tôi rất ngưỡng mộ. 40 chân dung trong tác phẩm “Tỏa sáng đất trời Nam” là những chân dung có thể người đọc đã quen biết, gặp gỡ họ qua sách báo, qua tác phẩm văn học nghệ thuật trong nhiều chục năm nay như: Văn Cao, Nguyễn Tuân, Đỗ Nhuận, Tôn Thất Tùng, Đặng Huy Trứ, Khánh Ký, Tào Mạt, Trịnh Công Sơn, Trần Văn Giàu… là những con người đã làm nên vẻ đẹp, làm nên một phần của văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học... của Việt Nam”

Chị gái mình năm nay đã bước vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đó là thành quả của 12 năm miệt mài bút sách. Trường chị có một cái thư viện rất to, rộng, đẹp, nên sau giờ học chị lại có mặt tại thư viện trường để đọc những cuốn sách về học thuật hay về chuyên ngành. Chị tâm sự:

Tôi đặc biệt yêu thích những cuốn sách về kinh tế và tài chính, bởi chúng giúp tôi hiểu cách thế giới vận hành qua những con số và quyết định của con người. Thông qua những kiến thức đó, tôi học được cách nhìn nhận tiền bạc không chỉ là công cụ trao đổi mà còn là phản chiếu của hành vi, cảm xúc và niềm tin. Trong số những cuốn chị đọc: “Tâm lý học tiền tệ” (The Psychology of Money) của Morgan Housel là tác phẩm tôi ấn tượng nhất. Cuốn sách không nói về đầu tư hay làm giàu theo công thức, mà kể những câu chuyện đời thường giúp người đọc nhận ra rằng, thành công tài chính phụ thuộc nhiều vào cách ta suy nghĩ và cư xử với tiền. Mỗi trang sách khiến tôi hiểu rõ hơn về bản thân và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc

Là một học sinh đang bước vào tuổi dậy thì nên mình có rất nhiều điều mình muốn khám phá hiểu cơ thể và sâu bên trong nội tâm, cần biết suy nghĩ và kiềm chế cảm xúc nông nổi. Mình dần lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, chị gái và cả gia đình. Trong ngôi nhà luôn ấm áp tiếng cười vui, tiếng mẹ đọc sách mỗi buổi tối cho chị em chúng tôi nghe, tiếng chị em tôi đọc sách cho nhau nghe... Chẳng biết tự khi nào, tôi đã cảm nhận được sợi dây vô hình gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Có chuyện gì ở trường, ở lớp, chị em tôi lại đều tâm sự với bố mẹ trong mỗi chiều đi bộ trên triền bên Hồ Bán Nguyệt. Bố mẹ luôn lắng nghe, chia sẻ, định hướng cho chị em tôi. Cứ như vậy, như một thói quen, chị em tôi thường hàn huyên tâm sự với bố mẹ như những người bạn. Đồng thời, chúng tôi thường lắng nghe ông bà, bố mẹ chia sẻ hay kể chuyện ngày xưa, hay đơn giản hơn là vào mỗi buổi tối dành một khoảng thời gian tĩnh lại cùng nhau đọc những cuốn sách trên kệ tủ. Gia đình nhỏ của mình, ai cũng thích đọc sách nhưng mỗi người lại đọc sách khác nhau để trang bị kiến thức phục vụ nghiên cứu, công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ học tập. Bố mẹ mình là cán bộ công chức ngoài bận việc cơ quan, lại bận nội trợ để dành thời gian cho các con học, nhưng bố mẹ vẫn dành một khoảng thời gian buổi tối để kể cho chị em tôi về những câu chuyện hay những bài học đúc kết từ những trang sách. Ông bà của mình dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc ở Phường, ở Tổ dân phố nên có rất nhiều cuốn sách liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, xã hội. Mỗi cuốn sách như là một thế giới thu nhỏ với mỗi thành viên trong gia đình, đưa mỗi thành viên đến một chân trời mới để khám phá những điều chưa biết.

Mình đã có tuổi thơ thật đẹp ấm áp bên gia đình với những trải nghiệm tuyệt vời bên nhau. Và những cuốn sách trở thành một phần không thể thiếu để gắn kết các thành viên trong gia đình, giúp mọi người hiểu nhau hơn vì cùng nhìn chung về một hướng, tìm đến cái Chân - Thiện – Mĩ, tìm đến những giá trị nhân văn cao đẹp, thấm đẫm tình người... Từ những trang sách bi bô đầu tiên, đến những cuốn sách dày chứa đựng cả thế giới, tôi đã dần lớn lên và trưởng thành. Từ những trang sách, đã giúp tôi biết sống bằng lòng biết ơn để sống hạnh phúc và tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày bên những người thân yêu, biết trân quý những giá trị đang có trong hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng.


Bùi Lê Thảo Nguyên

Lớp 10 chuyên Địa trường THPT Chuyên Hưng Yên