Lòng bao dung đẹp như thế nào?
- Thứ ba - 19/05/2026 09:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
LÒNG BAO DUNG ĐẸP NHƯ THẾ NÀO?
Ba mẹ em và cả thầy cô đều dạy “Con người phải có lòng bao dung con nhé!”. Nghe những lời dạy đó, em luôn tự hỏi: “Lòng bao dung là gì? Nó đẹp như thế nào? Mà con người lại cần phải có?”
Em hỏi mẹ, mẹ mỉm cười giảng giải “Lòng bao dung là sự biết cảm thông, biết bỏ qua lỗi lầm của người đã gây ra khó khăn, đau khổ cho mình, sau khi họ biết nhận lỗi, biết thay đổi. Có khi con cũng cần biết bỏ qua cho lỗi của chính con và quyết tâm sửa lỗi…” Mẹ còn giảng giải nhiều nữa nhưng em nhớ được ít thôi. Ở trường cô giáo cũng dạy thế, cô bảo “Bạn bè phải biết yêu thương, bao dung và tôn trọng lẫn nhau thì lớp mới luôn vui vẻ đoàn kết cùng nhau tiến bộ”. Em nghĩ, gia đình mình cũng không biết có đúng không?
Em tìm xem, ai là người bao dung với em nhất. Nhớ lại những lần mắc lỗi của mình từ bé đến giờ, em đếm mãi mà không hết. Và ông bà, ba mẹ luôn là những người bao dung tha thứ cho em, yêu thương và dạy dỗ để em lớn khôn từng ngày.
Ở trường, thầy cô cũng vậy. Bạn em có đứa bắt nạt em nhưng cũng có rất nhiều bạn thông cảm bỏ qua cho em những lỗi lầm khi tranh cãi hay những lúc giận nhau…
Em đang học cách để tha thứ và bao dung vì Ba em bảo: “Đó là món ăn ngon tuyệt của con người”. Cô giáo dạy văn thì bảo “Đó là bông hoa đẹp nhất!”.
Phương Thảo, 13 tuổi
Học sinh Lớp 7A trường THCS Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai
Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai