Phụ nữ, ai cũng đẹp
- Thứ năm - 27/03/2025 09:45
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
PHỤ NỮ, AI CŨNG ĐẸP
(Dương Chính Chức)
1. "Hôm nay nhận được hoa chưa?".
Đây không phải là câu hỏi. Đây gần như là câu chào vui mà phụ nữ hay nhận được trong ngày 08/3, hoặc 20/10. Biết trả lời thế nào khi được "chào" như vậy?
Có người vui, dõng dạc "dạ rồi ạ!". Vui, dõng dạc vì đã được nhận hoặc biết 100% sẽ có.
Có người cười trừ. Vì đến lúc ấy chưa nhận được, còn từ đấy đến cuối ngày, có nhận được hay không, có thì từ người ấy, hay từ ai cũng chả biết chắc.
Có người im lặng. Vì biết chắc sẽ không có.
Có nhiều phụ nữ ghét, sợ những ngày mà họ được nhận quà. 14/02, 08/3, 20/10...vì họ biết họ sẽ chẳng có ai tặng, đâm ra thêm chạnh lòng, thêm buồn. Đi làm về, hoặc thật sớm rồi ẩn mình trong nhà, hoặc thật muộn để khỏi va với cảnh những người phụ nữ khác đang hạnh phúc ôm hoa. Mong ngày ấy nó qua thật nhanh.
Lại có những người tay ôm hoa mà vẫn buồn. Buồn vì đấy là hoa do bạn nam, đồng nghiệp nam, cơ quan tặng chứ không phải từ người ấy. Mình vẫn hiểu là "Một bông hoa từ người ấy bằng mấy công nông hoa từ người thường", lẽ đời nó là thế.
Vậy nên, gặp phụ nữ những ngày này thì ta hãy chúc mừng. Đừng chào bằng câu hỏi "Hôm nay nhận được hoa chưa?". Thế cho lành bài!
2. Nói đi thì cũng cần nói lại. Rằng tặng hoa chỉ là 1 trong NHIỀU hành động bày tỏ yêu thương. Thực tế, có nhiều người cũng không trọng việc tặng hoa lắm đâu. Bởi họ có cách khác để thể hiện.
Ví dụ, ngày 08/3, trước khi chia tay đi làm, họ ôm hôn nhau. Ngày hôm đó, nếu gặp được, họ dành thời gian bên nhau, ăn trưa, cafe với nhau. Nếu khó gặp, họ nhắn tin, điện thoại hỏi han nhau. Chỉ thế thôi, không hoa, chẳng quà gì. Thế rõ ràng vẫn thích hơn là chả hoa, chả quà và chả làm gì, hay tốt hơn việc nhờ shipper chuyển hoa, hay tối mù mịt mang bó hoa chiếu lệ về cắm.
Tất nhiên, ôm hôn, nhắn tin thì nó không nổi bật, chẳng ai biết đến. Có hoa gửi đến cơ quan vẫn rộn ràng hơn, và thích hơn. Thế nên, chuyện có chị em tự đặt hoa, tự gửi đến mình, tự cười sướng, rồi còn tự chụp ảnh, tự up facebook.... là có thật.
Va lại tất nhiên, có ôm hôn, có nhắn tin, lại có cả hoa thì...còn nói làm gì nữa.
Mà, có phải chỉ cần có hoa là thích không? Vì mình từng thấy có người con gái, được bạn trai tặng hoa, vậy mà mặt bí xị. Họ đợi quà chứ không đợi hoa.
3. Nhưng, như đã nói, tặng hoa chỉ là 1 trong NHIỀU hành động bày tỏ yêu thương. Nhiều gã đàn ông lại vin vào đấy để trốn việc mua hoa, mua quà tặng người phụ nữ của mình với lý lẽ kiểu "anh bận quá, không mua được gì cho em, nhưng anh yêu em thật lòng", hay "sao lại cứ phải mua? Thế không mua thì em không cảm nhận được TY của anh à?". Tóm lại họ cứ thích ca cái câu "Hình thức chi em hỡi...". Cũng như đã nói, mấy gã đấy quên mất một vế. Đó là "Thực tế, có nhiều người cũng không trọng việc tặng hoa lắm đâu. Bởi họ có cách khác để thể hiện". Vấn đề ở đây là họ chả có cách gì khác sất.
Phụ nữ thấy mấy gã như vậy thì buồn nhỉ? Buồn chứ. Đàn ông cũng buồn về mấy gã như thế phụ nữ ạ. Đàn ông vốn trọng tình, trọng lễ, chỉ là đôi khi lỡ, nhỡ này kia thôi, vậy mà vì vài gã đàn ông mất chất thế mà bị mang tiếng, có trót lỡ, nhỡ thì vẫn bị quy thành quên, thành khinh khi...
4. Phụ nữ ai cũng đẹp. Khen ác liệt thì là "tuyệt đẹp", "rất đẹp", "đẹp". Hạ tông chút thì là "khá đẹp", rồi "ưa nhìn", "có duyên". Hay nữa thì là "có duyên thầm", "có nét gì đó cuốn hút khó tả"....Tuyệt không có chữ xấu nào. Còn chẳng may buông từ "xấu" thì thực ra là muốn ám chỉ về "chưa hấp dẫn lắm" thôi.
Với lại tùy mắt mỗi người mà cái đẹp cũng được nhìn nhận khác nhau, không ai giống ai. Cùng một người mà ông A khen xinh, ông B khen đẹp, ông C bảo "ừ thì cũng ấn tượng". Tùy mắt mà.
Ví như, một gã vừa đi qua ta, mà không nhìn ta, đấy là vì ta và gã ấy không chung khái niệm, không cùng nhận thức thôi, không phải ta xấu. Đấy, trong khi đó, nơi xa xa đằng kia, lại đang có kẻ lén nhìn ta, si mê ta, nhung nhớ ta; ta biết thừa nhưng cố lờ đi, kệ hắn đau khổ, bởi, ta và hắn cũng không chung khái niệm, không cùng nhận thức về cái đẹp, ahihi.
Thế nên, ở một mình là do chưa tìm được người hợp. Thế thôi. Đời này á, đầy các chị em xinh mà vẫn một mình. Đấy là họ kiên trì, giữ giá chứ không phải ế.
Cá nhân mình không thích các cuộc thi sắc đẹp. Đã cho rằng mỗi người một vẻ rồi thì thi thố làm chi?
5. Nhân dịp này, tặng phụ nữ đôi dòng của một người Hàn Quốc mà mình tìm, dịch được.
Phụ nữ, ai cũng đẹp. Đỉnh cao của cái đẹp chẳng là của riêng của một người phụ nữ nào. Mà nó có trong mọi người phụ nữ. Chỉ là phụ nữ họ không biết đó thôi. Mọi phụ nữ đều có vẻ đẹp xuất sắc của riêng mình. Nó giống như mọi trái quả đều chín thơm. Chỉ là họ chưa nhận ra vậy thôi. Và những người đàn ông bên cạnh họ cũng chẳng nhận ra nốt. Vậy nên, họ chẳng biết ngợi khen người phụ nữ của mình, và cũng chẳng được dạy nên ngợi khen ra sao. Nhưng, chỉ là họ không được dạy cách ngợi khen đó thôi. (여자는 모두 아름답다.미의 극치는 어떤 특정한 여자에게만 있는 것이 아니다. 모든 여자에게 있다. 다만 여자들이 그것을 모를 뿐이다. 모든 여자는 저마다 아름다움의 극치에 도달한다. 그것은 마치 모든 과실이 익는 것과 같다. 다만 그녀들이 이것을 깨닫지 못할 뿐이다 그녀들 곁에 있는 사나이들도 역시 이것을 알아채지 못한다. 그래서 그녀들을 찬탄할 줄도 모르고 찬탄하도록 가르쳐져 있지도 않다. 찬탄하는 법을 교육받지 않은 것뿐이다.)