Tuổi 50
- Thứ hai - 13/07/2026 11:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
TUỔI 50
(Bùi Chi Yến)
50 tuổi là già rồi còn gì. Nhưng 50 cũng có nhiều cái hay.
Con thì đã trưởng thành, không phải chăm sóc, không phải nuôi. Có người đã bắt đầu được nhờ con.
Bố mẹ đa số còn khoẻ, chưa phải phục vụ.
Sức khỏe bản thân còn tốt. Biết ăn uống, ngủ nghỉ, tập tành thì trông chỉ như 40 hoặc hơn 40 một chút.
Nhà cửa hầu như đã ổn định.
Tiền bạc tích cóp mấy chục năm nên cũng được một món, ăn tiêu có thể thoải mái chút rồi.
Với điều kiện như vậy thì giải đoạn này có lẽ là lúc nhàn nhã, thảnh thơi nhất của cuộc đời. Không phải phụ thuộc ai, có thể đi đây đi đó. Trong gia đình hay ở cơ quan, ngoài xã hội mình cũng có tiếng nói. Vì sống đủ lâu nên có kinh nghiệm, có quá trình cống hiến. Với người thành công thì đây có lẽ cũng là giai đoạn rực rỡ nhất của quyền lực và tiền bạc.
Tất nhiên là cũng còn khối người, 50 mà nhìn như 60. Nhà cửa cũng chỉ gọi là có chỗ ở. Sức khoẻ thì đã èo uột. Vẫn phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày. Công việc không có thăng tiến. Lương vẫn thấp mà cũng chả có tiếng nói gì cả. Nghe là thấy chán rồi chứ ở đấy mà rực rỡ.