Tướng
- Thứ tư - 31/12/2025 10:21
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Tam Tran)
TƯỚNG
(Nguyễn Linh Khiếu)
Hôm ấy trước khi vào Thành cổ Quảng Trị tôi dừng lại ăn sáng ven đường.
Đang ăn thì thấy náo loạn tiếng còi rú xe dẫn đường. Rồi rầm rập một đoàn xe biển đỏ biển xanh có xe hộ tống lao đi vun vút. Các ngả đường đều được cảnh sát và kiểm soát quân sự chặn lại. Đúng là trống dong cờ mở vô cùng hoành tráng.
Thấy tôi tò mò chị chủ quán tỏ ra thành thạo nói rằng đó là đoàn xe của một ông tướng từ Hà Nội vào. Chị nói thêm cứ tháng 7 các ông tướng lại rầm rộ kéo nhau về chiến trường xưa viếng thăm đồng đội.
Cứ vào tháng 7 dân tình khổ lắm. Một đôi hôm lại tiếng xe chạy rầm rầm tiếng còi rú đinh tai nhức óc và các ngả đường bị chặn lại như thời chiến.
Đến Thành cổ thì thấy đoàn xe ở đó. Không chỉ một đoàn ấy mà còn nhiều đoàn khác. Hoá ra không chỉ có một ông tướng mà có rất nhiều tướng lĩnh trở lại chiến trường xưa. Thật là rầm rộ hoành tráng. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tiếng cười nói tưng bừng rổn rang. Mặt ai cũng phương phi mãn nguyện.
Tôi thắp hương đài liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị và băn khoăn không hiểu hàng ngàn liệt sĩ nằm chung một nấm mộ ở đây nghĩ gì về các vị tướng các vị chỉ huy của mình mỗi khi họ tưng bừng rầm rộ kéo nhau trở lại chiến trường xưa.
26. 7. 2019