Vì yêu Văn mà tôi yêu Toán
- Thứ tư - 10/06/2026 16:03
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
VÌ YÊU VĂN MÀ TÔI YÊU TOÁN
Có những người đến với Toán bằng những con số khô khan, những công thức chặt chẽ. Còn tôi lại đến với Toán từ một con đường có lẽ hơi khác: con đường của Văn chương.
Tôi không phải là người quá ồn ào. Bạn bè thường nhận xét tôi hòa đồng, thân thiện nhưng đôi lúc khá trầm. Tôi thích quan sát mọi thứ xung quanh: một góc sân trường lúc chiều xuống, ánh nắng len qua tán lá, hay những khoảnh khắc rất nhỏ mà nếu không để ý thì sẽ trôi qua rất nhanh. Có lẽ vì vậy mà tôi yêu nghệ thuật. Tôi thích vẽ tranh, chụp ảnh và cả gấp giấy. Những việc tưởng như đơn giản ấy lại giúp tôi giữ lại những điều đẹp đẽ và bình dị trong cuộc sống.
Tôi cũng yêu môn Văn theo một cách rất tự nhiên. Văn học giúp tôi học cách cảm nhận, học cách lắng nghe và hiểu những điều không được nói ra thành lời. Khi đọc một bài thơ hay một đoạn văn, tôi thường không chỉ đọc bằng mắt, mà còn cố gắng “cảm” bằng tâm hồn. Và chính điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi học những môn khác, đặc biệt là môn Toán.
Nhiều người nghĩ Toán là môn học khô khan, chỉ toàn công thức và con số. Nhưng với tôi, Toán không hề như vậy. Tôi nhìn mỗi bài toán như một câu chuyện. Mỗi dữ kiện là một chi tiết, mỗi giả thiết giống như một gợi ý, còn lời giải chính là hành trình đi tìm đáp án. Nhờ học Văn, tôi quen với việc suy nghĩ sâu hơn, tìm hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu. Vì thế, khi học Toán, tôi không chỉ cố gắng giải cho ra kết quả, mà còn muốn hiểu vì sao lại có cách giải đó.
Có những lúc tôi ngồi rất lâu trước một bài toán khó. Không phải vì tôi không biết làm, mà vì tôi muốn tìm một cách giải khác, ngắn gọn hơn, đẹp hơn. Với tôi, một lời giải hay cũng giống như một câu văn hay – cần rõ ràng, mạch lạc nhưng vẫn có nét riêng. Chính suy nghĩ ấy giúp tôi cảm thấy Toán thú vị hơn, gần gũi hơn.
Hành trình học tập của tôi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để đạt được kết quả, tôi phải cố gắng rất nhiều: chăm chỉ, kiên trì và luôn tự nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc. Trong những năm học vừa qua, tôi may mắn đạt được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2024–2025, tôi đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Toán. Đó là một niềm vui lớn đối với tôi, nhưng hơn hết, tôi trân trọng những gì mình học được trong suốt quá trình đó.
Ngoài việc học, tôi luôn cố gắng giữ cho mình những khoảng thời gian thư giãn. Tôi tiếp tục vẽ tranh, chụp ảnh, gấp giấy – những việc giúp tôi cân bằng lại sau những giờ học căng thẳng. Đôi khi, tôi đi câu cá. Ngồi bên mặt nước yên tĩnh, thả cần và chờ đợi, tôi cảm thấy tâm trí mình được thả lỏng. Tôi nhận ra rằng, câu cá cũng giống như học Toán: cần sự kiên nhẫn, tập trung và đôi khi là một chút tinh tế để nhận ra “tín hiệu” rất nhỏ.
Với tôi, việc cân bằng giữa học tập và sở thích là điều rất quan trọng. Tôi luôn lập thời gian biểu cụ thể để vừa đảm bảo việc học, vừa có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật mà mình yêu thích. Chính những điều đó giúp tôi không bị áp lực, mà ngược lại, luôn cảm thấy có động lực để cố gắng hơn.
Tôi nghĩ rằng, nếu không có tình yêu với Văn, có lẽ tôi sẽ không cảm nhận được cái hay của Toán như bây giờ. Nhờ Văn, tôi biết cách nhìn sâu hơn, nghĩ khác đi và tìm thấy vẻ đẹp trong những điều tưởng chừng khô khan. Toán học vì thế không còn là những con số vô cảm, mà trở thành một thế giới có logic, có trật tự và cũng rất thú vị.
Trong tương lai, tôi mong muốn trở thành một giáo viên Toán. Tôi muốn truyền đạt kiến thức cho người khác, nhưng không chỉ là công thức hay cách giải, mà còn là cách học, cách cảm nhận môn Toán. Tôi hy vọng rằng, các bạn học sinh sẽ không còn sợ Toán, mà có thể tìm thấy niềm vui trong đó, giống như tôi đã từng.
Câu chuyện của tôi có thể không đặc biệt, nhưng đó là hành trình mà tôi luôn trân trọng. Tôi tin rằng, mỗi người đều có một cách riêng để học tập và phát triển. Với tôi, đó là bắt đầu từ tình yêu Văn để nuôi dưỡng đam mê Toán. Và tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường ấy, bằng sự cố gắng và niềm tin của chính mình.
Nguyễn Đăng Khoa,
Lớp 10A1 Trường THPT Phước Long
ĐC: 02 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai