Sự tích cây sầu riêng

Sự tích cây sầu riêng
Xưa ở vùng Long Khánh Bên dòng Đồng Nai xanh Có hai vợ chồng trẻ Sống dưới mái nhà tranh. Tuy nghèo mà đầm ấm Vợ nuôi gà trồng rau Chồng gieo lúa tỉa bắp

(Ảnh: Pixabay)



SỰ TÍCH CÂY SẦU RIÊNG

(Tống Trung)

 

Xưa ở vùng Long Khánh

Bên dòng Đồng Nai xanh

Có hai vợ chồng trẻ

Sống dưới mái nhà tranh.

 

Tuy nghèo mà đầm ấm

Vợ nuôi gà trồng rau

Chồng gieo lúa tỉa bắp

Đắp đổi yêu thương nhau.

 

Thế rồi giặc tràn đến

Chồng theo bạn tòng quân

Trăng tròn rồi trăng khuyết

Mai vàng qua bao lần.

 

Nước mắt rơi mặn đất

Gối cưới sờn một bên

Cổng tre bao lần sửa

Lời hẹn thề không quên.

 

Ngày chồng đi đánh giặc

Cũng lắm kẻ ghé, dòm

Vợ gồng mình giữ trọn

Nghĩa vợ chồng sắt son.

 

Giặc tan! Trăng tròn khuyết

Người chồng không thấy về

Vợ vào ra lủi thủi

Héo hon! Tỉnh rồi mê…

 

Một đêm trăng, bên cổng

Người vợ ngồi chờ chồng

Gục xuống lòng đất lạnh

Khi trời vừa rạng đông.

 

Nơi người vợ nằm xuống

Mọc lên một loài cây

Đêm trổ bông thơm ngát

Hoa tàn khi sang ngày.

 

Trái to, khó tiếp cận

Ngoài vỏ mọc gai đầy

Như dỡ dằn, xa cách

Những cám dỗ đến đây.

 

Trái chín! Chà… thơm lựng

Bên trong múi óng vàng

Ngọt ngon và béo ngậy

Đưa hương vườn mênh mang.

 

Thân xù xì gai góc

Để trọn đạo chờ chồng

Lòng ngọt ngon, chung thuỷ

Sầu Riêng ai biết không?