Sự tích cây thốt nốt

Sự tích cây thốt nốt
Thốt mồ côi cha mẹ Ngày ngày gánh nước thuê Dẫu rất là chăm chỉ Vẫn thiếu hụt trăm bề. Hay giúp đỡ người khác Nhất là các cụ già Chọn miếu hoang đầu bãi Thốt làm cửa làm nhà.

(Ảnh: St)



SỰ TÍCH CÂY THỐT NỐT

 

Thốt mồ côi cha mẹ

Ngày ngày gánh nước thuê

Dẫu rất là chăm chỉ

Vẫn thiếu hụt trăm bề.

 

Hay giúp đỡ người khác

Nhất là các cụ già

Chọn miếu hoang đầu bãi

Thốt làm cửa làm nhà.

 

Trong làng có nàng Nốt

Sớm mồ côi mẹ cha

Nàng làm nghề dệt vải

Sống với bà ngoại già.

 

Gặp nhau ngày phiên chợ

Hai người phải lòng nhau

Ước một mái nhà nhỏ

Mà bữa cháo bữa rau.

 

Một năm trời đại hạn

Giếng cạn cây héo hon

Thốt đi từ gà gáy

Tìm nguồn nước xa hơn.

 

Kiệt sức giữa nắng cháy

Thốt gục xuống bên đường

Vẫn ôm hai thùng nước 

Ôi chàng Thốt đáng thương.

 

Nàng Nốt bảo với ngoại:

- Con phải đi tìm chàng

Rồi ôm một bụng đói

Giữa trời nắng chang chang.

 

Nốt nâng hai thùng nước

Nhẹ nhàng lên vai mình

“Anh thương thì phù hộ

Kịp về cứu chúng sinh…”

 

Khi nàng Nốt quay lại

Nức nở ôm lấy chàng 

Bỗng thấy người nhẹ bẫng

Hoá thành đám mây vàng.

 

Nơi hai người nằm xuống

Mọc lên một cây xanh

Lá như bàn tay rộng

Trái cho nước ngọt lành.