Trăm ngày…

Trăm ngày…
Hôm rồi, nhân tiện nói về kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc, các đồng nghiệp Hàn Quốc hỏi ở Việt Nam có hay lấy mốc 100 ngày không.



 

TRĂM NGÀY

(Dương Chính Chức)


Hôm rồi, nhân tiện nói về kỷ niệm 100 ngày nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc, các đồng nghiệp Hàn Quốc hỏi ở Việt Nam có hay lấy mốc 100 ngày không. Tôi bảo hình như ở Việt Nam chỉ tính giỗ trăm ngày sau khi mất thôi. 


Các bạn ấy bảo ở Hàn Quốc, mốc 100 ngày hay được dùng với ý mừng vui, cát tường. Hồi xưa nghèo khổ, trẻ con sinh ra oặt ẹo, sống chết tùy sức sống mãnh liệt tới đâu, mà chết yểu nhiều lắm. Đứa nào qua 100 ngày mà vẫn còn sống thì được coi là đã vượt cửa tử, là sẽ sống tiếp. 


Giờ các doanh nghiệp cũng thế. Thành lập và vận hành, trong 100 ngày đầu, ông nào yếu là phá sản luôn, còn trụ được coi như đã sống và đi tiếp. 


Thế nên mốc 100 ngày mang ý cát tường là thế.


Cái gì qua được 1 ngày thì đủ lực sẽ đi tiếp được 10 ngày

Qua được 10 ngày thì đủ lực đi tiếp được 100 ngày

Qua được 100 ngày thì sẽ đi tiếp 1000 ngày

Vượt được 1000 ngày thì sẽ đủ sức tồn tại 1 vạn ngày

Qua 1 vạn ngày thì sẽ đủ sức đi đến 10 vạn ngày...


Cá thể con người cũng thế, doanh nghiệp cũng vậy, chính phủ cũng không là ngoại lệ, cái gì cũng thế…