- Trang thơ
Khúc hát dòng sông
Thứ sáu - 02/12/2022 17:58
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
BẾN GIÁC
(hay là Khúc hát dòng sông)
Này sông này sông
hát gì bồi lở
Loi thoi con thuyền
nằm không nín gió
Này sông này sông
bèo hoa riu ríu
Trăng buông phận chèo
cời cời bến bỏ
Bờ đau xác cỏ
đáy cuộn cung buồn
Bóng cao oải mục
muồng thảo bơ vơ
Chim tác hoang liêu
ròng ròng hoa gạo
Ròng ròng mưa xoan
ròng ròng đưa tiễn
Xác phàm linh giao
kiếp này buông bỏ
Kiếp này tu thân
căn cơ thức ngộ
Hòa sông tìm cội
sao trôi cuối nguồn
Trăng gầy cuộc dạo
mảnh buồm mây tuôn
Ta về bến giác
lặng trong đáy ngần
Kìa sông đang hát
bên đời vô thanh
Tác giả: Nguyên Hạnh