
- Góc chia sẻ

Bạc mệnh
Thứ sáu - 14/11/2025 16:30

)Ảnh: Pixabay)
BẠC MỆNH
(Dương Chính Chức)
Lại một cô dâu nữa bạc mệnh.
Liệu có bao nhiêu người, khi cất bước rời Việt Nam hình dung ra ngày trở về? Tôi nghĩ là nhiều, họ hẹn nhau ngày quay về, hay ít nhất họ cũng thầm nhủ trong lòng như vậy, nhất là khi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của người nhà khi tiễn biệt.
Đã bao nhiêu người hụt hẫng khi ngày trở về, ta đã mất đi người thân? Tôi cũng nghĩ là không ít. Khi ta đau đớn, ta lại nhớ về giây phút người thân ta hẹn gặp ta ngày trở về mấy năm trước.
Nhưng, cũng đã có những người bạc mệnh, họ ra đi có hẹn ngày về, nhưng họ lại không về nguyên vẹn như khi ra đi mà về bằng chiếc hũ tro nhỏ vô tri vô giác hay chiếc áo quan lạnh lẽo.
Khi chia tay, ta hay nói tạm biệt nhau. Với nhiều người, nó lại là câu vĩnh biệt chẳng ai biết trước khi mà một trong hai người không đủ nhẫn nại lưu lại thêm với đời.
Bất trắc trên đời nhiều không kể xiết. Hãy cố làm được gì thì làm, trước khi ta rơi vòng trường hợp ấy. Hãy cố cẩn trọng để ta không rơi vào hoàn cảnh ấy. Nếu có thể gần được sớm bên nhau thì nên cố, đừng vì lý do gì mà lấy cớ thêm thời gian xa gia đình.



