• dau-title
  • Góc chia sẻ
  • cuoi-title

Nhà giặt đồ ở làng

Thứ tư - 16/04/2025 10:35



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)




 

NHÀ GIẶT ĐỒ Ở LÀNG

(Dương Chính Chức)

-----

 

Để giải quyết khó khăn của người già ở nông thôn do già hóa dân số, từ tháng 7/2024, theo Dự án "Chăm sóc người cao tuổi - xây Nhà giặt", huyện Gokseong, tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc đã phát động chiến dịch gây quỹ để xây Phòng giặt đồ công cộng.  

 

Huyện Gokseong đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng sau khi chia sẻ bức thư tay đầy xúc động của một cụ bà 80 tuổi trong chiến dịch gây Quỹ. Bức thư lan truyền trên mạng xã hội, thu hút người dân thành phố quyên góp cùng những lời động viên. Chỉ sau 9 tháng, số tiền quyên góp đã vượt mốc 180 triệu won (khoảng 3,2 tỷ VND).  

 

Đọc thư, nhiều người xúc động bình luận: "chỉ là muốn quyên góp thôi, ai ngờ lại nước mắt tràn mi thế này", "Bà ơi khoẻ nhé, hãy dùng phòng giặt mười lần, trăm lần, ngàn lần bà nhé",  "Lá thư tay của bà còn ấm áp hơn cả khoản tiền nhận cuối năm"...

 

Nhiều khi sự cảm kích không phải bởi thứ gì to tát, hoành tráng, nó là sự quan tâm, dù nhỏ, nhưng tinh tế và thực chất.

 

Dưới đây là nội dung thư của bà cụ: 

 

“Chào mọi người,

 

Nhớ khi tôi về Cốc Thành (谷城, 곡성) làm dâu, mẹ chồng bảo tôi đi giặt chăn do lũ nhóc của các chị dâu tè ra, tôi ra chỗ làng vẫn giặt đồ mà khóc bao lần vì thấy oải quá.

 

Giờ xã hội tiến bộ, có máy giặt rồi nhưng với cái tuổi đã sắp qua 80, gối mỏi lưng đau này thì vẫn không thể giặt chăn tại nhà được. Năm một lần có xe giặt đồ chạy về làng thì mang đồ ra đấy giặt thôi. Cả năm mới có 1 lần đến nên chăn cứ cuộn cất trong tủ, chẳng lúc nào lôi ra. Tôi vẫn lấy cái chăn mỏng, trải ra rồi dùng suốt thế đến giờ.

 

Thế rồi ông Trưởng thôn báo làng tôi mới có nơi chuyên giặt chăn. Thật biết ơn lắm lắm.

 

Mỗi lần bọn trẻ về dịp lễ tết, tôi lại yên tâm lôi chăn ra cho chúng dùng, chúng đi rồi thì lại mang đi gặt, giặt luôn cả cái chăn tôi dùng.

 

Tôi thật biết ơn mọi người đã xây cái Phòng giặt chăn tại làng. Cầu chúc mọi người hạnh phúc.

 

Nhờ phúc của mọi người, tuy chẳng còn bao thời gian nhưng thực sự tôi đang có khoảng thời gian thật thoải mái trước khi rời cõi này. 

 

Xin rất cảm ơn.

 

Tháng 8/2024

Dam Yang Teak, làng Hắc Thạch (黑石, 흑석), xã Lập (立, 입), huyện Cốc Thành (谷城, 곡성)

cẩn bút,”

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.