- Góc chia sẻ

Gần quá lại chẳng biết quý
Một ngày nọ, khi trời đã tối, có một người muốn nấu cơm nhưng bếp lại không có lửa. Thế nên, dù đã tối, tay cầm đèn leo lét, anh ta lặn lội sang làng bên để xin mồi lửa.


Mạnh khỏe và hạnh phúc
Mạnh khỏe và hạnh phúc 1. Thế nào gọi là mạnh khỏe? Chạy 100m trong 15 giây, thế gọi là khỏe chăng? Co xà được 100 cái, thế gọi là khỏe chăng? Không phải vậy. Không ốm đau mới chính là khỏe mạnh.


Thần thông
Có một đệ tử hỏi Đức Phật Thích Ca rằng: Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều chúng sinh chịu sầu khổ vậy? Phật rằng: Ta tuy có sức thần thông, nhưng bốn điều vẫn không thể thực hiện được


Phúc là gì!
Hỏi người nghèo, họ sẽ nói Phúc là có nhiều tiền Hỏi người nhiều tiền, họ sẽ nói Phúc là khỏe mạnh Hỏi người khỏe mạnh, họ sẽ nói Phúc là hòa thuận Hỏi người hòa thuận, họ sẽ nói Phúc là có cháu con


Tồn tại
Vua muốn đi nghỉ, sai người đi tìm địa điểm. Khoảng hơn ngày sau, người đó truyền tin về rằng: muôn tâu, thần tìm được một nơi rất đẹp, đứng ở cửa sổ nhìn ra,


Tướng do tâm sinh
Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì thì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện.


Người trung thực
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã đọc một cuốn truyện “Quần Áo Mới của Hoàng Đế.” Lúc đó tôi đã ngờ vực về tính đạo đức của câu chuyện.
