- Góc chia sẻ

Những thứ tiền có thể hoặc không thể mua
Tiền có thể mua giường, nhưng không mua được giấc ngủ Tiền mua được đồng hồ, Không mua được thời gian Tiền mua được cuốn sách, Không mua được kiến thức Tiền mua được địa vị,


Tùy kỳ tự nhiên
Mọi sự, lớn thì như chiến tranh, nhỏ thì như cái mụn trên mặt, chúng phát sinh hay mất đi đều có nguyên do. Không có cái gì tự nó sinh ra, tự nó mất đi cả.


Hãy buông đi
Sống riết rồi ngộ ra rằng thì là mà Nắm giữ nhiều thì bàn tay sẽ mỏi Bê xách nhiều thì cánh tay sẽ đau Đội nhiều thì cổ cũng sẽ mỏi


Đôi điều về hạnh phúc
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một gia đình bá hộ nổi tiếng giàu có nhất vùng. Người người nể phục, nhà cao cửa rộng, đồng ruộng thì mênh mông bát ngát,


Tưới tẩm hạt giống lành
Sư Thích Nhất Hạnh nói rằng Thiền định giống như ta tưới nước vào hạt giống lành vậy. Ông so sánh Tâm ta như cánh đồng, trên cánh đồng đó có rất nhiều hạt giống khác nhau như yêu thương, thù hận, phẫn nộ, hy vọng, hăng hái, từ bi và bạo lực đang nằm lẫn với nhau.


Đời là hộp bánh bích quy.
Trong hộp có đầy bánh bích quy, ở đó có loại ta thích, có loại ta không thích. Nếu ta cứ chỉ ăn loại ta thích thì sau này sẽ chỉ còn những loại ta không thích.


Khổng tử và Lão tử
Khổng Tử bái kiến Lão Tử. Lão Tử hỏi Khổng Tử đọc sách gì, ông trả lời là đọc “Chu Dịch”, và Thánh nhân đều đọc sách này. Lão tử nói: “Thánh nhân đọc sách này thì được, còn ông vì sao cần phải đọc nó? Tinh hoa của quyển sách này là gì?”.
