
- Góc chia sẻ

Bạo lực học đường
Bạo lực học đường, nhất là cấp 3 vốn là một chủ đề khá phổ biến trên phim ảnh một số nơi như Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc. Những cảnh phổ biến là bọn đầu gấu xông thẳng vào lớp đánh, hẹn đối tượng gặp nhau trên tầng thượng toà nhà, ngoài cổng trường.
Đồng âm dị nghĩa
Có một vài hiện tượng, sưu tầm post lại: 1. Con trai hỏi bố: Bố ơi, sex là gì? Bố nghĩ con cũng đã lớn bèn giảng giải cặn kẻ, tỉ mỉ, dạy cả cách thế nào là an toàn. Xong hỏi: Con hiểu chưa? Con trai gật gù: Dạ, con hiểu rõ rồi. Con chỉ băn khoăn là có cái ô vuông bé tí trong b
Biến tướng
Xưa ông bà nội ngoại nhà mình nghèo lắm. Ấy vậy mà Nhà nước cho đất cho nhà cũng nhường cho người khó hơn mình, phân xe đạp cũng nhường cho người cần hơn mình để rồi, khi nhường mãi, ông bà huy động con cháu tự đào ruộng ấp ao làm nhà, cuốc bộ đi làm
Bạc mệnh
Lại một cô dâu nữa bạc mệnh. Liệu có bao nhiêu người, khi cất bước rời Việt Nam hình dung ra ngày trở về? Tôi nghĩ là nhiều, họ hẹn nhau ngày quay về, hay ít nhất họ cũng thầm nhủ trong lòng như vậy, nhất là khi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của người nhà khi tiễn biệt.
Thanh xuân
Mấy hôm nay cứ nghe đi nghe lại bài "Thanh Xuân" (청춘) này. Nhìn cảnh trong phim thời những năm 80 thấy nhớ thời xưa quá, hồi đó bạn bè quây quần, chơi với nhau thật đơn giản, cuộc sống gia đình cũng thật đơn giản. Ai xem và nghe mà thấy bồi hồi thì tức là cũng ít nhất 40 tuổi rồi.
Cỏ dại
Người nông dân mà thấy lúa mọc trên thửa ruộng mạch của mình sẽ nhổ bỏ vì cho là cỏ dại. Ông ấy không biết là lúa cho gạo và còn tốt hơn mạch.



